Kết quả tìm kiếm cho "vui một nửa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5021
Trong môi trường kinh doanh hiện đại, một món quà tặng tinh tế không chỉ thể hiện sự tri ân mà còn là công cụ chiến lược để gắn kết đối tác và khách hàng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một đơn vị cung cấp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, thẩm mỹ và chi phí lại là một bài toán khó. Thấu hiểu điều đó, thương hiệu Quà doanh nghiệp tự hào mang đến giải pháp quà tặng toàn diện và chuyên nghiệp, trở thành đối tác tin cậy đồng hành cùng sự phát triển của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.
Mùa hè xanh từ lâu là trải nghiệm thanh xuân, nơi mà mỗi sinh viên viết nên những câu chuyện đẹp, khó phai của tuổi trẻ.
Khi nắng hè phủ vàng trên những cánh đồng ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, công trường xây dựng cầu Kênh Từ Bi số 70 (cầu Kinh 6) rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng xúc cát. Không chỉ xây dựng cầu, cán bộ, chiến sĩ và người dân còn cùng nhau vun đắp tình đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2027.
Sáng 28/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.
Hơn 30 năm qua, Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn Long Xuyên bền bỉ nối dài những nhịp cầu yêu thương. Nơi đây, người già tìm thấy niềm vui tuổi xế chiều, trẻ mồ côi được đến trường, còn những người làm công tác chăm sóc vẫn hằng ngày giữ ấm mái nhà chung bằng sự tận tâm.
Đêm 12/12/1972, rạng sáng 13/12/1972, những tiếng nổ xé toạc màn đêm thành Tuy Hạ, rung chuyển cả vùng Đông Nam Bộ, khiến nhiều ô cửa kính ở Sài Gòn vỡ tung.
Không phải Lại Lý Huynh, chính "lão tướng" Nguyễn Thành Bảo mới là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở Giải cờ tướng giao hữu quốc tế Việt Nam - Quảng Đông, khi liên tiếp đánh bại các cao thủ Trung Quốc.
Một ngày ở xã Vĩnh Bình (An Giang), 19 sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cùng tuổi trẻ địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc, khởi công nhà khăn quàng đỏ, ôn tập hè và tổ chức ngày hội đọc sách cho thiếu nhi.
Hơn nửa thế kỷ kể từ những ngày cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, trên cơ thể ông Trương Thanh Bảo - thương binh 3/4, ngụ xã Tân Hội vẫn còn hằn dấu tích của chiến tranh. Những vết thương ấy không chỉ là chứng tích của một thời bom đạn mà còn là câu chuyện về bản lĩnh, lòng quả cảm và những hy sinh thầm lặng của người lính Cụ Hồ.
Vùng đất Bảy Núi có sức hút rất riêng, dù bạn đã đi qua đó nhiều lần nhưng vẫn muốn trở lại.
Dù giữa trưa nắng gắt hay khi phố đã lên đèn, những công nhân thu gom rác vẫn lặng lẽ đẩy từng chuyến xe nặng trĩu đi qua các tuyến phố. Công việc của họ chỉ kết thúc khi những con đường sạch rác, khi nhiều người đã yên giấc ngủ.
Từ người chạy xe lôi, chủ homestay đến các hộ làm dịch vụ biển, đảo, nhiều người dân Hà Tiên và Tiên Hải có việc làm, tăng thu nhập nhờ sự phát triển của du lịch.